Vợ cũ nhắn tin xin chồng tôi 20 triệu để mua đàn piano cho con trai, nhưng lại là để phục vụ cho bản thân.
Tôi gặp chồng mình khi anh đã ly hôn vợ cũ được một thời gian. Lúc đó, anh 32 tuổi, tự nhận là người thất bại với công việc ổn định nhưng lương thấp và gánh nợ lớn do thất bại trong kinh doanh. Vợ cũ của anh muốn ly hôn ngay khi anh gặp khó khăn, và dù không rõ lý do, tôi hiểu phần nào. Khi ly hôn, anh chấp nhận để lại toàn bộ căn hộ tập thể cho vợ con, mặc dù đó là công sức nhiều năm của anh.
Ở tuổi ngoài 30, chồng tôi vẫn chưa có gì trong tay, trong khi tôi vừa ra trường và có công việc ổn định nhờ sự hỗ trợ của gia đình. Mặc dù gia đình tôi phản đối hôn nhân này, tôi vẫn quyết định gắn bó với anh và cùng nhau vượt qua khó khăn. Sau 9 năm, giờ đây cuộc sống của chúng tôi đã ổn định, nợ nần đã giải quyết, có nhà, xe và con cái khỏe mạnh. Thời gian khó khăn đã giúp chúng tôi có một cuộc hôn nhân bền chặt hơn.
Trong những ngày khó khăn, tôi vẫn đồng ý với chồng về việc chu cấp cho con riêng của anh, mỗi tháng gửi 4 triệu dù phải tiết kiệm. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Suốt thời gian đó, vợ cũ của anh không liên lạc, nhưng gần đây, khi chúng tôi khá giả hơn, chị ta lại thường xuyên liên hệ. Tôi tin chồng sẽ không quay lại với vợ cũ, vì anh là người tỉnh táo và hiểu rõ hậu quả của hành động. Dù có những thói quen xấu, anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Từ khi chúng tôi mua ô tô, vợ cũ thường nhờ chồng chở đi, và khi có con, anh không thể từ chối. Tuy nhiên, chồng tôi yêu cầu chị ta ngồi ghế sau, vì ghế phụ là chỗ của tôi, nhưng chị ta vẫn kiên quyết muốn ngồi ở đó.
Chồng tôi đã từ chối chở vợ cũ sau nhiều lần cô ấy cố tình trèo lên ghế trước. Anh nhận ra những suy nghĩ tủn mủn của cô ấy nhưng không muốn nói ra. Gần đây, cô ta học đàn piano và đăng clip lên mạng. Khi chồng tôi nói cô ấy muốn xin 20 triệu để mua đàn cho con trai, tôi không phản đối nhưng khuyên anh hỏi con kỹ xem có thật sự muốn không. Dù là con riêng của chồng, tôi vẫn phải cân nhắc cho những món đồ giá trị lớn. Nếu con thực sự đam mê piano, tôi sẵn sàng hỗ trợ.
Tôi chắc chắn rằng vợ cũ của chồng xin tiền không phải để mua cho con mà là cho bản thân. Tôi không muốn chi tiền cho vợ cũ của chồng, nhưng không đồng ý thì lại sợ bị cho là keo kiệt với con riêng. Thật khó xử!
Source: https://afamily.vn/vo-cu-nhan-tin-xin-chong-toi-20-trieu-de-mua-dan-piano-cho-con-trai-nhung-thuc-chat-la-mua-cho-minh-20240920181107182.chn